Sớm trong veo trên đèo Can Tỷ Lúa mùa vàng thung lũng Nậm Tăm Đá [...]
Cho con hỏi biên cương nơi đâu thế Mà cuộc đời cha dành cả [...]
Tôi soi mình vào gương Và đọc được những lời nhỏ to cơn cuồng phong [...]
Mẹ dắt em bước qua bậu cửa nhà người Lên chín bậc cầu thang còn [...]
Tùng tùng tiếng trống ếch Rộn vang khắp ngõ làng Bầy trẻ thơ ríu rít [...]
Con ở nơi này nhớ lắm quê cha Nhớ đến cồn cào, nhớ thiết tha, [...]
Báo nằm trên bàn Vở nằm trong tủ Suốt tháng im lìm Tưởng như đang [...]
Biết chị yêu hoa lê-ki-ma Tôi vẫn mang trong tim mình Chút nồng nàn ban [...]
Mẹ tôi chắt chiu cay đắng Một đời gom nhặt khổ đau Từ trong bao [...]
Em biết, chị ơi bao ngày tháng Tâm tình gửi trọn mỗi đường kim Đường [...]
Có một ngày con bước vào tương lai Một ngày mới không được gần bên [...]
Cầu vồng ai bắc qua Thác Bạc Cho em về tắm nước Suối Tiên Hoàng [...]