Những ô cửa của người Thiêm thiếp canh giấc mơ no – đói Những mộng [...]
Mê mải vì tình… bay vòng quanh núi. Chim từ quy kịp đón mặt trời. [...]
Gió căng nắng cũng hây hây Gọi mùa hoa bưởi nở mây vườn nhà Một [...]
Nào, chia tay Nhưng [...]
Trăng nghiêng vành nón đợi Con thuyền ngoài khơi xa Sóng ầm ào không ngủ [...]
Dùng dằng một khúc dân ca Điệu then điệu khắp la đà, à ơi! Trăng [...]
Mẹ địu em lên nương cao trỉa ngô, Mẹ gùi em xuống rẫy thấp gieo [...]
Gần trọn cuộc đời gắn bó với Lai Châu Yêu thương quá như tình cây [...]
Thơ là tiếng nói của tâm hồn. “Thơ là thu của lòng người, thu là [...]
Ừ! thì khó nhọc Cũng ngang lưng trời, Đứng bóng, để mây quần tụ Đổ [...]
Em gọi bằng lăng là hoa ban tím Nở hết mình trong nắng [...]
Chúng tôi đi đâu cũng mang khuôn mặt của làng Gọi sớm chiều bình yên [...]