Về lại Mường Khoa

 

Em đón anh về thăm lại Mường Khoa

Trong nắng thu sang trải vàng nương lúa

Hương chè thơm nồng nàn theo gió

Cánh cò bay dẫn lối ta về.

 

Khúc hát  Phiêng Hào vang vọng tình quê

Gơi lại trong ta một thời để nhớ

Nhớ mẹ Nà An, nhớ em Nà Cỏi

Bữa cơm trưa dưa muối mặn nồng …

 

Anh lại về bản mới quê em

Dòng Nậm Mu vẫn xanh màu chung thủy

Dâng nước hồ  đầy cho điện sáng lung linh

Cho  cây lúa xanh tỏa mát hương đồng

 

Mường Khoa hôm nay nông thôn ngày mới

Bức tranh quê khởi sắc tươi màu

Làng văn hóa dân giàu bản đẹp

Như tình em thao thức đợi chờ anh.

                                                                                                Đào Chính


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.