Tháng mười hai

Em không biết tháng mười hai sắp hết

Gió lao xao trên những cụm tre già

Ráng chiều đỏ soi bóng mình trên ruộng

Chấp chới cánh cò bay lả bay la

Em không biết tháng mười hai ngâm nga

Khúc hát cũ của những ngày rét mướt

Đứa trẻ co mình nép bên phên liếp

Manh áo sờn, cơn gió buốt quét qua

Em không biết tháng mười hai đã già

Núi đỏ mắt mỗi hoàng hôn chờ đợi

Vạt mây hồng mang rất nhiều mong mỏi

Ai gửi điều gì trong đó cho em?

Em không biết tháng mười hai rũ mềm

Ruộng ngủ đông giờ đã vào vụ mạ

Mùi đất ải trên đồng thân thương quá

Nghe những hạt mầm nảy nở sinh sôi.

Em không biết tháng mười hai của tôi

Rặng dã quỳ nở rực chùm bông cuối

Hạt nào rơi xuống đất còn nhắn gửi

Mùa đông sau sẽ rực rỡ hơn nhiều

Em có biết tháng mười hai đáng yêu

Trong sắc lá bằng lăng đang nhuộm đỏ

Vòng tay ấm của tháng giêng đã ngỏ

Một hẹn hò sắp tới đợi riêng em…

                                               Đinh Hồng Nhung


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.