Đêm ngủ ở Ma Lù Thàng Nằm nghe gió thổi mênh mang đất trời [...]
Rực rỡ sắc màu hoa ban Rộn ràng tiếng chim gọi gió [...]
“Mời anh về với Tam Đường”[1] Nghe câu ca giọng dịu dàng Chân bước nhanh [...]
Tôi hỏi dòng sông chở nỗi nhớ về đâu Mà tĩnh lặng chỉ vi [...]
Con đường làm đẹp bản nông thôn Hoa nở thắm bên đường bình dị [...]
Mùa đông hết tự bao giờ Cúc quỳ sáng bừng trong nắng Xa xa [...]
Trên mốc giới đỉnh núi Phàn Liên San Tôi ngắm nhìn hiên ngang Tổ [...]
Chân em in khắp rẻo biên cương. Ơi, người chiến sĩ Với ngôi sao [...]
Năm mươi năm rồi di chúc Bác Lắng giữa lòng dân khắp non [...]
Tết đã về trên ruộng lúa Mẹ vừa mới cấy sáng nay Tết cũng [...]
Đêm nằm nghe sương núi Đánh thức những lá, cành Nắng lên gom buốt giá [...]
Tiếng điện thoại đêm giao thừa nghe thật nôn nao Thời khắc chuyển mùa thiêng [...]