Gửi mẹ

Mẹ ơi

Con như những vầng mây

Mải miết lang thang vượt qua vòng tay mẹ

Xuân sang đếm tuổi

Con già nua trong nỗi nhớ mẹ nhiều

Và chiều…

Chiều chở nỗi nhớ của con

Vượt qua chín mươi chín ngọn núi

Sương mờ chạng vạng

Vượt trùng trùng biển khơi

Mịt mùng giông gió

Về bên mẹ

miền xa

Mẹ ơi

con ngồi đây

và khóc

Xuân gieo sắc thắm cánh đào

Xót thương dáng gầy mẹ bước

Chênh chao gió bấc mưa vùi

Mẹ ơi

Con không biết giấu vào đâu

Nỗi nhớ về khoảng trời có mẹ

Gian bếp rạ rơm thoảng mùi cơm gạo mới

Mắt cay trong nỗi chiều

Cạn ngày trôi

Mẹ

mẹ nhận ra không mẹ?

                                                        PHẠM ĐÀO


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.