Phiên chợ tình

 

Em nợ ta một vòng tay lửa

Kể từ đêm gặp ở chợ tình

Em lúng liếng mắt huyền sâu thẳm

Cháy lòng ta rạo rực cội nguồn

Đàn Tính Tẩu như có bùa có ngải

Neo tình ta trong men rượu ngọt ngào

Màu thổ cẩm như màu hoa của núi

Rợp hồn ta trong dịu mát bốn mùa

Tiếng hát em như lời sông lời suối

Dịu dàng ru ta khoảng khắc bình yên

Tiếng than hồng lép bép nổ trong đêm

Sưởi ấm lòng bao người viễn xứ

Ở núi cao không cần nhiều ngôn ngữ

Đã thương nhau thì buộc lạt đôi mình

Ta đã đi qua những vùng đất mới

Em bắt hồn ta phiên chợ tình …

                                                             LÝ THỊ MINH KHIÊM


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.