Tiếng khèn mùa mận chín

Bầy chim vàng hót gọi mùa mận tím

Bầy chim xanh hót gọi mùa mận đỏ

Khèn anh thổi bỏ bùa ngày nắng gió

Váy em phơi mềm rào đá trước nhà

Hạt giống nào truyền lại tổ tiên ta

Gieo mây nở khắp vùng cao nguyên trắng

Quả mận ngọt từ mồ hôi rất đắng

Hương mận thơm trôi ngan ngát khắp triền

Quẩy tấu đầy em cõng xuống chợ phiên

Chưa bán được tìm gốc cây hò hẹn

Nụ hôn đầu trao nhau bẽn lẽn

Môi giòn tan như quả mận trĩu mùa

Em lấy chồng mận ngọt hoá mận chua

Rời tay anh rơi tay người bản lạ

Chẳng có lòng mà thân chung chạ

Cơm ăn một mâm chăn đắp một giường

Cứ khèn đi cho con mắt thương

Cứ khèn đi cho con tim nhớ

Cứ khèn đi cho núi ghềnh suối trở

Sẽ hóa yêu thương thăm thẳm chín tầng trời

Thôi em đừng đem váy ra phơi

Bầy chim vàng không gọi mùa mận tím

Bầy chim xanh không gọi mùa mận đỏ

Khèn tình kia bồ hóng bếp phủ rồi…

                                                HOÀNG ANH TUẤN


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.