Cõng từng xuân chín trên vai bàn chân bước vội qua ngày nắng thưa đêm [...]
Bao [...]
Người phụ nữ mỉm cười trong trống vắng Dẫu tâm can im ắng hiu [...]
“Tiếng quê hương” là tập thơ sáng tác sau tập “Hương Thu” của nhà thơ [...]
Sơn cước miền yêu dấu trong tôi Mỗi hoàng hôn nắng rớt cuối trời Vài [...]
Lối về bên ấy không con Chiều buông dáng mẹ đã mòn tuyết sương Ngỡ [...]
Khi chúng mình thương nhớ về nhau Nắng theo em cũng thích nhảy nhót Tiếng [...]
Một đời gánh nặng bể dâu Mảnh mai dáng mẹ đồng sâu nhọc nhằn, Đói [...]
Đêm huyền diệu Mường Tè Sương trắng bồng bềnh trôi Tôi lạc lối giữa phố [...]
Trời thêu sợi nắng Hồng lên má em Mây thêu sợi mưa Chìm trong đáy [...]
Em có về thăm thị trấn ngày mưa Con đường nhỏ mùa này xao xác [...]
Tháng tư về anh hẹn với rẻo cao Hoa rực rỡ khắp vạt rừng [...]