Mùa hoa sữa

Ở bên kia mùa hoa sữa

Anh có gọi tên em không?

Phía bên này mùa hoa sữa

Sân trường em vẫn thơm nồng.

Nhờ gió gửi hương ngào ngạt

Về nơi xa ấy, rất xa

Có người vẫn hằng ngóng đợi

Làn hương dịu ngọt ngày qua.

Em ủ mây vào trong tóc

Ướp lạnh mùa thu tháng mười

Gom hương chất thành nỗi nhớ

Tặng người phía ấy xa xôi.

Tháng mười này, tháng mười ơi

Tháng mười vì ai chờ đợi?

Còn em, vì ai mong mỏi?

Vì ai… yêu mãi tháng mười!

Đinh Hồng Nhung


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.