Lai Châu sớm tháng giêng Mùa hoa đua sắc thắm Chân em xuống cầu [...]
Vẫn biết sẽ cô đơn Khau Vai đêm vời vợi Biết rằng anh chẳng [...]
Điều đầu tiên anh thấy nơi em không hiện hữu Chúng có thể góp mặt [...]
Những nấm mồ la liệt Như những mảnh chai khổng lồ Cứa nát da thịt [...]
Nhạc [...]
Trong màu lá non tơ như áo mới Ngọn gió nào gửi nhớ với Than [...]
Quê hương hai tiếng trong tôi Lời ru của mẹ à ơi thuở nào Lũy [...]
Mẹ ngồi sàng gạo ngoài sân Một nghìn hạt nõn hạt ngần cùng quay Trời [...]
Có những ngày mộng ước thật cao xa Muốn được như hoa bồ công anh [...]
Trập trùng núi cởi áo mây Chênh vênh chốt vắng hương cây dẫn đường, [...]