Viết cho ruộng lúa, nương ngô

 

Vẫn là nương rẫy bao đời

Từ ông cha đến lớp người hôm nay

Vẫn làm nương, vẫn cuốc cày

Chạy theo thời vụ tháng ngày nắng mưa

Vẫn là ruộng bậc thang xưa

Vẫn người khai phá cầy bừa mở mang

Bậc thang ơi! Ruộng bậc thang!

Như những phím đàn rải khắp quê ta

Nghĩ gần rồi lại nghĩ xa

Ơn sâu nghĩa nặng ông cha chúng mình

Cũng vì cuộc sống mưu sinh

Cũng vì quen với địa hình vùng cao

Nương ngô xanh mướt dạt dào

Ruộng bậc thang lúa ngạt ngào hương bay.

Nương ơi! Ruộng bậc thang ơi!

Cho ta được viết những lời yêu thương.

                                              Thanh Luận


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.