Cánh Đào Phai

Đêm nằm nghe sương núi

Đánh thức những lá, cành

Nắng lên gom buốt giá

Nhốt trong mầm tươi xanh

Cánh đào phai trên núi

Bung mắt biếc, môi hồng

Tô rực bức tranh bản

Sau mấy mùa bão giông

Câu sli không nhớ tuổi

Hát qua bao năm rồi

Tiếng then luôn nóng hổi

Dù ngân đã bao đời

Già bản mang nỗi nhớ

Viết trên giấy dán tường

Trẻ em khoe mơ ước

Tràn tiếng cười yêu thương

Trai bản tìm vải tốt

Làm Còn tỏ niềm yêu

Gái bản thêu váy đẹp

Đường kim khâu bao điều

Cánh đào luôn đúng hẹn

Phai mãi vẫn còn phai

Mình cũng vừa đến hẹn

Đôi tim đã then cài!

                         Ngô Bá Hoà


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.