Biển ru

Lắng mênh mang

Nghe biển ru người

Bao dâu bể lao xao sóng gợn

Bao chua chát làm nên vị mặn

Núi lửa, sóng thần … đọng trầm tích san hô.

Biển bao la

Nối son sắt bãi bờ

Sóng hào phóng đo chiều sâu rốn biển

Nước xanh thẳm trung trinh hồn sỏi cát

Biển bao dung soi trang trải bầu trời.

Không nói lời riêng

Biển vốn kiệm lời

Biển chỉ hát khúc phù sinh tạo hóa

Rộng như biển là điều không lạ

Sâu xa lòng biển, mấy ai hay ?

Miên man … khúc hát tháng ngày

Thiết tha tình biển vỗ lay hồn người

Thức cùng biển, dõi canh trời

Lính Trường Sa lắng từng lời biển ru !

                                          LÊ ANH PHONG


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.