Những cơn mưa mùa thu Có đi về phía biển Chông chênh dáng gầy mẹ [...]
Chuyến tàu nào đưa tôi trở về quê Nơi có con sông phù sa bồi [...]
Ký ức về cha trong con là bóng mây mẹ chỉ trên dãy Hoàng [...]
Em về cánh đồng mùa hạ Khói thơm nức cả mùa vàng Cánh cò cõng [...]
Mẹ ra sân ngắm đất trời Để con cõng mẹ lên ngồi xe lăn. Ngậm [...]
Sơn Bạc mây trắng, rừng xanh Váy xòe thổ cẩm làm anh phải bùa Nón [...]
Mẹ đi tìm… khắp nẻo đường con hành quân đánh giặc Tuổi thanh xuân vào [...]
Em dệt vẩng trăng vào khung cửi Chuốt ánh sao trời thành những sợi tơ [...]
Nơi cánh diều no gió bay lên Nơi nỗi nhớ niềm thương trải lòng thành [...]
Lai Châu sớm tháng giêng Mùa hoa đua sắc thắm Chân em xuống cầu [...]
Vẫn biết sẽ cô đơn Khau Vai đêm vời vợi Biết rằng anh chẳng [...]
Điều đầu tiên anh thấy nơi em không hiện hữu Chúng có thể góp mặt [...]