Sinh ra từ thân tre Cả một thời mọc thẳng Mặc cho trời mưa nắng [...]
Trời giăng mưa ngập chiều nay Chạnh lòng con nhớ những ngày mưa xa [...]
Em sẽ kể anh nghe Về một miền lau trắng Những bờ lau thầm lặng [...]
Tôi đi tìm em Gầy rộc bóng đêm Xác xơ trăng vỡ Tôi mài trăng [...]
Anh xa em, xa một dải Hoàng Liên Xa Tân Uyên mà sao lòng lưu [...]
Con đang Vũng Tàu nắng cháy Nghe tin Tây Bắc lũ về Lời thơ tưởng [...]
Cây ổi ta trước ngõ Bà trồng tự bao giờ Cây như bà che chở [...]
Bốn mốt năm dằng dặc trôi qua Em nước mắt nhạt nhòa Đã vón lại [...]
Câu chuyện về chiếc khẩu trang Đủ để những làn hơi thấu cảm về nỗi [...]
Chợ vùng cao đẹp lắm Thổ cẩm đỏ lên trời Bạn về đây mà ngắm [...]
Những ngày mưa dằng dặc Vắt từ trưa sang chiều Mẹ ngồi nhen bếp lửa [...]
Hơn bốn mươi mùa gió nổi Lòng tôi vẫn phía Trường Sơn Những năm bom [...]