Lời tháng giêng

Chim Khàng khoáy đợi mùa gieo mạ

Chim Khảm khá gọi mùa tìm đôi

Bông mạ vàng thơi thả

Hoa úm áo tím ngát chân trời.

Mùa xuân reo về náo nức

Mùa hội hè trống chiêng

Như lòng anh bung biêng

Ôm lời chim về núi.

Bước đi vấp rễ cây khắc khoải

Bước lại va ngọn gió thở dài

Lo tiếng vàng ngã dốc

Lo lời ngọc trôi sông.

Lo đẵn cây không theo hướng

Ngả cây không lựa chiều

Cấy chiêm trông thời vụ

Gieo mùa đếm trời ngâu.

Sợ đèo núi hoang sơ khẳng khiu cành đậu

Ngồi sàn bương mái lợp sao trời

Đêm đêm ngóng nắng về ủ ấm

Sương mai lên lòng dạ vơi đầy.

Giêng hai lất phất mưa bay

Anh nâng niu lời chim về núi

Đón em về mùa màng hoa trái

Gác sàn thơm chín bậc cầu thang.

                                             LÒ CAO NHUM


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.