Anh mã hóa giác quan bằng những mật khẩu Òa vỡ cảm xúc khi ngắm [...]
Ai cũng thấy một sông Hàn xanh trong Tôi đi dọc bến bờ đắm lặng [...]
Ta đi tìm câu hát Bỏ quên từ độ xưa Trĩu đôi vai gồng gánh [...]
Tìm em Trăng thu héo gầy Đền đài cỏ úa, rêu phong Xa lắc một [...]
Lật giở những rêu phong Tôi tìm về thánh địa Nghe thầm thì chuyện kể [...]
Tháng tám này mình về phố biển Đà Nẵng dịu dàng trong gió nắng miền [...]
Vạt nắng chiều anh có gửi vào tranh Khi nỗi nhớ ủ mùi hương cỏ [...]
Lai Châu mùa này mưa đến rồi em! Nước đổ xuống ta bước vào vụ [...]
Thuở xa xưa núi ở trong lòng biển Núi rất xanh và biển rất trong [...]
Mưa tháng năm em hứng từng giọt nhớ Thương bạn bè cách biệt trời xa [...]
Gió lả lơi kéo em về chốn cũ Tiếng khèn ai réo rắt cả đất [...]
THÁNG TƯ À… Đinh hồng nhung Tháng tư giận em gì vậy? Mà sao [...]