Về Mường Tè đi em

Em có về thăm thị trấn ngày mưa

Con đường nhỏ mùa này xao xác lá

Bước chân ai sao thân thương đến lạ

Có phải em về lạc lối kỷ niệm xưa?

Em đã về thăm thị trấn hay chưa

Nhà lá xưa kia giờ đã thay áo mới

Điện sáng thay sao lung linh mắt lưới

Thủy điện Lai Châu đem cuộc sống mới về.

Em có về thăm thị trấn hay không

Suối Nậm Bum vẫn trong xanh như thế

Dòng Đà Giang dẫu qua bao dâu bể

Vẫn nặng yêu thương cho thị trấn dựa mình.

Em có về thị trấn buổi bình minh

Nghe chim hót yên bình sau kẽ lá

Tiếng cuộc sống sao mà quen thuộc quá

Chạm vào yêu thương nơi góc nhỏ ân tình.

Về đi em sao cứ mãi lặng thinh?

Rời phố thị về quê mình em nhé

Bỏ lại sau lưng mối lo dâu bể

Về xây dựng quê mình cho thị trấn đẹp hơn.

Phạm Thị Thanh Xuân

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.