Tháng tư về anh hẹn với rẻo cao
Hoa rực rỡ khắp vạt rừng khe suối
Nghe trong gió làn hương tươi mới
Đàn ong chăm cần mẫn dệt mùa.
Tháng tư về anh có hẹn em không?
Suối Nậm Ngà nước cạn màu thương nhớ
Cao Chải hoang vu bụi phủ mờ lời hứa
Chờ anh về khắc khoải gió sương.
Tháng tư rồi em khắc khoải chờ mong
Một tiếng gió ngỡ rằng anh gõ cửa
Tỉnh giấc đêm thấy lòng hờn vô cớ
Tưởng anh về khỏa nỗi nhớ canh thâu.
Tháng tư rồi gạo thắp đỏ đồi nương
Như nỗi nhớ cồn cào em thúc giục
Hoa gạo cháy hay lòng em đang cháy
Đốt rợp trời thương xót bâng quơ.
Em trở mình trong hơi thở tháng tư
Rẻo cao cũng nhớ mờ trời hoang hoải
Không có anh mùa xuân thành vụng dại
Anh có về cho vơi nỗi chờ mong?
Trương Huy