Anh có về thăm đồi thông bản Chít?
Thăm Phúc Than trong xào xạc gió chiều
Anh có về với Sang Ngà cọn nước?
Nghe suối thầm thì kể chuyện trăm năm.
Rau đắng gọi ngang chợ chiều Đội 9
Anh có chờ em khi nắng tắt lưng đồi
Lù cở nặng trên đôi vai bé nhỏ
Khau Co gọi mời rào rạt gió, cạn ngày trôi.
Và khói bếp ủ ấm từng bản nhỏ
Mùa ấm no ngô thóc kín sân nhà
Em bé gọi bi bô từng câu nói
Nụ cười giòn, hạnh phúc thật giản đơn.
Anh sẽ thấy hương chè xuân thơm ngát
Gọi bình yên trên những tán thông già
Noong Thăng ơi! Giữ giùm em sắc nắng
Và con người, vùng đất gió… cùng mây.
Xem thêm: Tạp chí Văn nghệ Lai Châu
Pingback: Nếu một lần em đến với Trường Sa