Chợ phiên Tà Mung

Chợ phiên Mung

 

Tà Mung chợ họp lúc sương bay

Áo váy xinh tươi sắc thắm đầy

Sơn nữ xúng xính vui bước đến

Chợ phiên Tà Mung khách gọi mời.

 

Nếp Tan hương rượu say khách đến

Thắng cố thơm lừng giữa chợ đông

Sạp ngô, thổ cẩm bày chen lối

Ánh mắt trao nhau thắm tình nồng.

 

Khèn ai réo rắt vang đầu núi?

Gọi bạn, tìm duyên khắp chốn này

“Inh lả” môi hồng cười e ấp

Trai bản bối rối muốn tỏ bày.

 

Ngô vàng, lúa mới đầy tay mẹ

Mật ngọt ong rừng thắm vị quê

Thảo quả ngủ ngon trên sạp nhỏ

Thoang thoảng hương chè trong nắng mai.

 

Chợ tan, nắng chiều nghiêng triền dốc

Thấp thoáng bóng hoa lẫn mây trời

Cầu Vàng Tà Mung người nối bước

Quyến luyến chân đi lòng chẳng rời.

 

ĐƯỜNG MINH HÙNG

 

>> Xem thêm: Tạp chí Văn nghệ Lai Châu

 

 

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.