Khúc tháng ba
Những dấu chân chạm vào ký ức
Mùa ngủ quên nơi dốc núi âm thầm
Chiều chầm chậm cứa sâu nỗi nhớ
Xuyến chi một mình dõi phía chênh vênh
Tháng ba hát khúc ca mùa cũ
Hoa gạo rơi tươm đỏ gót sen hồng
Có chú dế ngủ vùi sau lời hát
Giữa một rừng thổ cẩm, khuyết bờ vai
Ai lặng lẽ sợ tháng ba ly biệt
Rét nàng Bân ngày đẫm gió mưa buồn
Hoa mộc trắng thơm từ trong ký ức
Ngược đường về tìm phố cũ thở than
Ngày đã cạn, ừ thôi ngày đã cạn
Vịn tháng năm ta đếm nỗi dại khờ
Người cứ đến và đi trong nắng biếc
Để thẫn thờ một ánh mắt tháng ba…
PHẠM ĐÀO
> Xem thêm: Tạp chí Văn nghệ Lai Châu