Tháng ba về phố

Tháng ba về phố

 

Tháng ba đang trở lại

Hoa ban đã nở rồi

Mùa lau về tím núi

Mây thơm cả khung trời.

 

Tháng ba về rồi đấy

Phong linh vàng Lâm Viên

Chè bật mầm búp mới

Rượu Sùng Phài lên men.

 

Hoàng hôn tràn Nậm Loỏng

Suối nguồn róc rách vui

Tiếng mõ trâu lộc cộc

Cải vàng hoa lưng đồi.

 

Về San Thàng phiên chợ

Rau củ tươi đầy gùi

Tiếng nói cười náo nức

Tháng ba về phố vui.

 

ĐINH HỒNG NHUNG

 

>> Xem thêm: Tạp chí Văn nghệ Lai Châu

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.