Cây táo mèo ba trăm năm tuổi – Phùng Hằng
Cây nói gì với đất
trên đỉnh Sin Suối Hồ
mà ba trăm năm tuổi
vẫn nở hoa đến giờ?
Cây nói gì với gió
lời thầm thì núi non
hương của trời và đất
nguồn, mạch cây sinh tồn?
Cây gói mùa vào lá
ủ sương mù vào hoa
thai nghén từng bầy quả
vàng thơm ánh trăng ngà.
Giữa muôn vàn sỏi đá
cây gạn về tinh khôi
đem nắng, mưa chưng cất
thành sắc hương cho đời.
Cứ bình yên, thầm lặng
cây đắm vào hoang sơ
say hồn người lữ khách
thả bồng bềnh câu thơ.
> Xem thêm: Tạp chí Văn nghệ Lai Châu
Lời thì thầm của bản – Xuân Thu
Mùa xuân vẫy gọi – Huỳnh Nguyên
Thăm lại vườn văn – Đinh Hồng Nhung
Pingback: Nếu một lần em đến với Trường Sa