Lời thì thầm của bản
Trăng đã lên, thêm tỏ đường thôn mới
Em cùng anh, say ngắm bản thanh bình
Say đời mới, cờ hồng bay phấp phới
Bản thì thầm những nốt của hoan ca
Xuân ngày xưa, buồn lắm những mùa hoa
Màu tàn tạ như tương lai của bản
Mái tranh xiêu, tiếng khóc thầm ai oán
Trống giục, giặc càn, ấm ức cả mầm xanh
Có Đảng về trời cũng đổi màu xanh
Màu hy vọng, màu tương lai tươi đẹp
Tiếng thoi dệt thơm lên từng gian bếp
Bản của mình lại rực rỡ màu hoa.
Cho hôm nay, suối lại hát bài ca
Nhịp thổ cẩm vui chân ai đi hội
Bình minh về, xua đêm đen tăm tối
Bản thì thầm những câu chuyện ngày mai.
XUÂN THU
>>> Xem thêm: Tạp chí Văn nghệ Lai Châu