Về Tân Uyên, miền Tây Bắc xa xôi
Hun hút gió đỉnh Hoàng Liên hùng vĩ
Mây trắng bay giữa trời xanh bình dị
Thoảng hương trà, ngan ngát tiếng quê hương.
Anh đưa em đi qua những con đường
Những ngõ nhỏ bình yên nối dài góc phố
Hoa liễu rủ quanh bờ hồ chớm đỏ
Trắng hoa ban như buổi mới hẹn hò.
Em cùng anh xây đắp những ước mơ
Hát khúc hoan ca xanh mầm trà lộc biếc
Mang trong mình tình yêu quê tha thiết
Ươm cây đời cựa mạch sống sinh sôi.
Qua Phúc Khoa xanh mát những nương đồi
Thơm hương cốm mới Pắc Ta, Hố Mít
Trung Đồng, Nậm Cần trẻ nô đùa ríu rít
Thân Thuộc, Mường Khoa ngân nga khúc yên bình…
Ta nắm tay, cùng đón nắng bình minh
Phơi phới tuổi xuân giữa trời xanh gió lộng
Giữa mảnh đất yêu thương tràn sức sống
Xây tương lai, ấm hơi thở quê nhà.
Xem thêm: Tạp chí Văn nghệ Lai Châu