Tìm nhau – Huỳnh Nguyên
Đâu miền hư ảo đang mời gọi
Sương mù không đội nón che ô
Du lịch cộng đồng thay sắc áo
Non xanh rừng thẳm Sin Suối Hồ.
Ai mang huyền thoại tự bao giờ
Bước chân lạ, bướm vờn theo gót
Thực hư đám sương mù đọng giọt
Trăng muộn tàn, lạc lối rừng sâu.
Tim người, tim thác đã tìm nhau
Dù lối hẹp có tâm hồn rộng mở
Khóm địa lan bên lối mòn đã nở
Mầm xuân đã thắm chốn phiêu bồng.
Đáng yêu sao du lịch cộng đồng
Dịch vụ bản sắc miền xứ sở
Đến bên nhau thân ái thành duyên nợ
Tình yêu ngàn dặm cũng hóa gần!
Xem thêm: Tạp chí Văn nghệ Lai Châu
Thăm lại vườn văn – Đinh Hồng Nhung
Mùa xuân vẫy gọi – Huynh Nguyên