Chùm thơ “Cổ tích Lào” của nhà thơ Phan Hoàng mở ra một không gian thi ca giàu chất huyền thoại, nơi cảnh sắc và lịch sử đất nước Lào hòa quyện với cảm xúc lãng mạn của con người. Tạp chí Văn nghệ Lai Châu trân trọng giới thiệu chùm thơ 1 – 2- 3: “Cổ tích Lào”.
1.
Đại ngàn âm vọng tiếng xưa
Những ngọn núi điệp trùng sánh vai mây trắng
Đàn đàn voi chiến oai hùng sát cánh bên nhau
Hình như có tiếng gươm lệnh chớp sáng ngang trời
Và tiếng văn ngân vang minh quân Anouvong dấy binh cứu nước
Ôi những ngọn núi dựng cơ đồ xứ sở huyền thoại Triệu Voi
2.
Ngẩn ngơ cổ tích Cánh đồng chum
Mỗi chiếc chum đá bí ẩn khổng lồ
Chứa nỗi niềm riêng thiêng liêng tạo hoá
Bao chiến binh dũng cảm đã từng nương náu nơi đây
Bao lứa đôi yêu nhau từng thề hẹn dưới cánh đồng này
Ta đến muộn. Em hoá chim thần bay vào cổ tích!
3.
Kỳ diệu phước lành Thạt Luổng
Mũi tên siêu nhiên uy nghi canh giữ trời xanh
Giấc mơ thanh bình bay lên mùa màng tươi tốt
Sen vàng bung cánh nâng niu từng bước chân đức tin thánh thiện
Hoa cỏ tự tại an nhiên. Quỷ dữ phủ phục cúi đầu
Bên nậm rượu oai linh tỉnh ngộ thăng trầm bao cuộc bể dâu
PHAN HOÀNG
Xem thêm:
