Vườn táo

 

Vườn nhà táo chín mùa xuân
Gọi bầy sẻ hót trong ngần như mưa
Bà ngồi tựa những song thưa
Hát chèo cấm giá thuở chưa lấy chồng.

Ngoài đê thổi ngọn gió sông
Nhuộm lên má táo ửng hồng màu son
Ai đem núm ngực căng tròn
Thả đầy câu hát chẳng mòn lẳng lơ.

Tôi thương dải yếm dại khờ
Sân đình táo ngát giấc mơ Thị Mầu
Cháu đi cạn hết canh thâu
Bàn tay chạm phải mùi trầu, bà ơi!

Bà đừng cưỡi hạc về trời
Bỏ mùa táo thoảng khắp nơi vườn trần
Điệu chèo bà hát đêm xuân
Hoá thành mây trắng giữa tuần hương bay

Vườn nhà trở lại sớm nay
Gót chân bước tỉnh bước say bên rào
Tôi nằm ngủ dưới trăng sao
Còn nghe táo chín rụng vào hồn quê…

                                                                         HOÀNG ANH TUẤN


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.