Vu vơ chiều

 

Một buổi chiều đầy nắng

Dãy phố khát thèm tiếng sẻ nâu

Cánh tím oải hương chợt vụn

Quả vàng lúc lỉu bình hoa

 

Phố nhỏ chiều nay xa lắm

Người gom thương nhớ về đâu

Một vùng cỏ xanh biêng biếc

Em về gió hát ngang vai

 

Muốn ôm cả vùng cỏ ấy

Giấu trong xa xót nỗi niềm

Cạn chiều ai còn trông ngóng

Nỗi buồn có cạn như sông

 

Lạc vào cơn mơ trống vắng

Mắt người vời vợi giấc đêm

Chén trà gửi mùa bớt lạnh

Phía nào

thổn thức

không nhau…

   Phạm Đào


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.