VIẾT TRONG MƯA

Mưa tháng năm em hứng từng giọt nhớ

Thương bạn bè cách biệt trời xa

Ướt trong tim nỗi nhớ cứ nhạt nhoà

Mưa có về nơi ngày xưa lối cũ…

Triền dốc ấy ngập tràn hoa thương nhớ

Em ngập ngừng chẳng nỡ bước chân đi

Những cánh hoa e ấp rụng chia ly

Có ai quay về nẻo đường xưa phượng vỹ

Nhành cỏ dại ép trong trang nhật ký

Đến bây giờ nhìn lại vẫn bâng khuâng

Nghẹn trong tim lời giảng của thầy

Ký ức cháy trong miền nhung nhớ

Tháng năm thắp đỏ góc trời phượng vỹ

Tím bằng lăng cứ xao xuyến bồi hồi

Mưa cứ rơi, em kết thành sợi nhớ

Gửi bạn bè

Thời gian nhé chớ phôi phai…

 Phạm Đào


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.