Về Than Uyên

 

Về Than Uyên

Ăn cơm gạo séng cù

Dẻo thơm là vậy bốn mùa quê ta

Nương gần cho tới đồi xa

Hương chè ngào ngạt làm ta bồi hồi

Dù thăm chỉ ít ngày thôi

Đường đi nẻo bước thấy đời thêm vui

Đừng quên Huổi Quảng bạn ơi

Nhớ về Bản Chát là nơi hẹn chào

Đêm đêm điện sáng như sao

Nậm Mu sông nước dạt dào sóng reo

Tàu xuống rời bến nhổ neo

Đưa ta xuôi ngược lướt theo cảnh tình

Làng chài nhà nổi lênh đênh

Niềm vui náo nức lòng mình xốn xang

Một vùng trời đất mênh mang

Quê hương ta đó ngập tràn ước mơ

Từ xa xưa tới bây giờ

Về thăm mới thấy bất ngờ Than Uyên.

THANH LUẬN


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.