Trở về nguồn cội

Trở về nguồn cội

 

Con trở về với Mường Mô yêu thương

Lưng bát canh rêu, nắm cơm độn sắn

Cá muối ống tre, rau nộm măng đắng

Hương dổi thơm lừng kí ức tuổi thơ.

 

Con trở về nguồn cội những giấc mơ

Thăm thẳm sương khuya giăng mờ đỉnh núi

Tí tách mồ hôi rơi mòn khung cửi

Tiếng thoi đưa như tiếng nội ru hời.

 

Con trở về với nguồn cội xa xôi

Hũ nước gạo chua nội dùng thay bồ kết

Rin rít kẽ tay gió hờn tóc bết

Nội thì thầm tóc mượt khó rảnh tay.

 

Con trở về, chiều xao xác hoa bay

Nước suối trầm ngâm, cây chày buồn bã

Nhớ dáng nội đập rêu trên phiến đá

Nội đi rồi, phiến đá phủ ngàn rêu.

 

PHƯỢNG HOÀI

 

>> Xem thêm: Tạp chí Văn nghệ Lai Châu

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.