Tiếng đồng vọng quê hương

 

 

Trên đỉnh núi cao Lai Châu

Núi đá ngàn năm trầm thăng lịch sử

Chim tử quy kể câu chuyện xưa cũ

Tiếng khèn dài suốt một trăm mười lăm năm

 

Thuở hoang sơ

trên rẻo cao sương muối bao phủ

Chuyện tiễu phỉ kể xuyên đêm thâu bập bùng bếp lửa

Đường mây huyền hoặc lẫn hơi sương.

 

Lai Châu xưa với trai gái Thái, Mông, Dao…

Đã đồng lòng vượt qua ngày muôn giặc thù đàn áp

Những dấu núi trầm mặc

Vết cổ xưa ngân tiếng u hoài

 

Lai Châu hôm nay

Sau hai mươi năm với những bước đi dài

Từng khu phố, nẻo đường dưới nắng mai bừng tỉnh

Hồ Thủy Sơn long lanh sóng nước

Soi bóng quê mình tươi đẹp hôm nay

 

Những điểm đến du lịch thân quen

Bản văn hóa Sin Suối Hồ, Sì Thâu Chải… bước chân đi rồi lòng nhớ mãi

In dấu trong tim du khách viễn phương.

 

Trên dãy Hoàng Liên, tiếng đồng vọng phả xuống hoang vu

Cầu kính Rồng Mây gợi bao kỷ niệm

Hoa đỗ quyên bung nở

Đường Ô Quy Hồ ngân tiếng xôn xao

 

Hoa mận bung nở trắng đồi

Su su kết trái

Vườn hồng trải dài thung lũng

Mỗi địa danh kết thành điểm đến

Nơi bước chân giao nhau khắp trăm miền.

 

Trên Lai Châu tôi gặp tiếng nói bốn phương

Người lính Pháp năm xưa trở lại

Cụ già trên ngực áo đầy huân chương kể chuyện tiễu phỉ

Và tiếng cháu bé Mông vui vẻ cuối chợ phiên.

 

Trên thênh thang Lai Châu đồng vọng giọng nói muôn nơi

Hội tụ câu chuyện xưa – nay, nhân văn, da diết

Tiếng chim không còn lạc điệu

Dân vũ, dân ca chắp cánh ngàn mây…

 

PHÙNG HẢI YẾN


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.