Thư gửi tháng ba

 

Tháng ba ạ, em sẽ không khóc nữa

Khi heo may nhón bước gọi xuân thì

Thảm cỏ xanh ngạt ngào hương đồng nội

Áng mây hồng vắt nhẹ gọi chiều sang…

Tháng ba ạ, áo dài không xuống phố

Thẫm hoa xoan tím tím ngác ngơ lòng

Câu thơ cũ em trả về ngày cũ

Triền dốc xưa chới với những câu thề.

Hoa gạo đỏ mây dệt màu nỗi nhớ

Tháng năm qua mòn vẹt những cung đường

Tìm hơi ấm trong màu hoa rực cháy

Anh nơi nào trong Tây Bắc xa xăm

Hương bưởi thơm còn vương trên tóc biếc

Bụi mưa rơi em lạc mất dường về

Trong da diết, trong nồng nàn cõi nhớ

Vẫn dịu dàng thương nhớ tháng ba xưa!

Phạm Đào        


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.