Thanh minh về lại quê chồng – Bùi Thị Sơn

Thanh minh về lại quê chồng – Bùi Thị Sơn

 

Thanh minh về lại quê  chồng

Thêm yêu vùng đất mặn nồng, đơn sơ

Dẫu đời chưa đẹp như mơ

Trái tim chẳng thể thờ ơ vô tình.

 

Quê chồng cảnh đẹp, người xinh

Ai ai cũng giống gia đình thân thương

Mắt người trong tựa mặt gương

Một lần soi mắt vấn vương một đời…

 

> Xem thêm: Tạp chí Văn nghệ Lai Châu

Phố lá đỏ – Đinh Hồng Nhung

Ba lô của bố – Hoàng Anh Tuấn

Tình trăng và biển – Bùi Thị Sơn

Đếm tuổi mùa đông – Phùng Cù Sân

 

 


Bài viết liên quan


2 thoughts on “Thanh minh về lại quê chồng – Bùi Thị Sơn

  1. Pingback: Miền thương yêu 

  2. Pingback: Về Sìn Hồ - Hà Hữu Dư - Văn học nghệ thuật Lai Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.