THÁNG TƯ À…

THÁNG TƯ À…

             Đinh hồng nhung

Tháng tư giận em gì vậy?

Mà sao trời giăng mưa luôn

Cứ như là đang hờn dỗi

Tại em mà tháng tư buồn…

Tháng tư này … thôi đừng dỗi

Má em đã ửng hồng rồi

Mắt cười lung linh như nắng

Đừng dỗi nữa… tháng tư ơi…

Phía đồi xa nở hoa rồi

Man mác hồng như nỗi nhớ

Tháng tư… gửi gì trong đó

Mà thấy thương đến dịu dàng …

Tháng tư ơi… đừng mênh mang

Đừng khóc mưa, đừng gắt nắng

Đừng để nơi này trống vắng

Lòng em trao tháng tư rồi…

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.