Ta chạm vào tháng chạp
tiếng xuân xưa réo rắt vọng bên thềm
Cô gái mơ màng dõi mắt cánh chim
đàn én đằng đông đang vội vàng chở đầy sợi nắng
hẹn ngày xuân về thêu dệt non chồi
Mẹ ngồi chạm vào trống vắng
tháng chạp về
nỗi mong chờ
mòn vạt sương đêm
Chị ngồi chải tóc thời gian
chợt nhận ra mình đang cũ
tháng chạp về
thao thiết
ngày xưa…
Tháng chạp về
ngày dài lấn cả sang đêm
trên gương mặt tưởng chừng ai cũng vội
Quê ta đã qua mùa nước nổi
vãn vụ đồng sâu
để lại sau lưng mình cánh đồng tăm tắp gió
em đi qua từng con phố nhỏ
gánh hàng hoa vắt qua mùa thương nhớ
ơi,
mùa hoa cải triền sông!…
Bùi Huyền Tương