Thăm mẹ

Con về thăm mẹ nơi xa
Giữa miền biên giới bao la điệp trùng
Đời mẹ vất vả đã từng
Gội mưa, tắm nắng cháy lưng vai gầy.
Cuốc nương chai sạn bàn tay
Bắp ngô mẹ lượm tháng ngày nuôi con
Một lòng một dạ sắt son
Dặn con qua suối lối mòn khó khăn.
Đường dài in dấu bàn chân
Tuần tra biên giới tháng năm không rời.
Lòng mẹ như suối Păng Pơi
Tình cao hơn núi giữa trời biên cương.
Con đi qua những nẻo đường
Vẫn luôn nhớ mẹ bản mường nơi đây
Là phên giậu thép căng dầy
Mẹ là cột mốc chẳng lay chuyển rời.
Giữa miền biên ải xa xôi
Bình yên cuộc sống rạng ngời quê ta
Con về thăm mẹ nơi xa
Nghĩa tình sâu nặng thiết tha mặn nồng.
                                                                  THANH LUẬN

Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.