Tết đã về trên ruộng lúa
Mẹ vừa mới cấy sáng nay
Tết cũng về trong con suối
Reo vui róc rách suốt ngày.
Tết đã về trên ngọn núi
Áng mây đủng đỉnh nhởn nhơ
Rừng cây biếc thêm màu lá
Đàn trâu gặm cỏ phởn phơ.
Tết chở hương chè thơm ngát
Về trên những chuyến xe xanh
Cho mùa xuân lên tiếng hát
Khúc ca rực rỡ ngọt lành.
Tết vào vườn rồi em ạ
Luống cải đã trổ hoa vàng
Hàng cây trạng nguyên đầu ngõ
Thay áo đỏ đón Tết sang.
Tết về gần em rồi đấy
Vườn đào phai đã bung hoa
Tiếng bếp lửa reo tí tách
Mùi bánh chưng thơm khắp nhà.
Tết ở bên em rồi đấy
Em đã thấy Tết gần chưa
Tết đây, Tết là em đó
Yêu thương biết mấy cho vừa…
Đinh Hồng Nhung