Tản mạn tháng tư

Xin em đừng hờn trách tháng tư
Dẫu tháng ấy có một ngày nói dối
Hoàng hôn hồng sao ban mai lại tối?
Vũ điệu lai căng ngập lối lên ngôi…
Em ạ!
Tháng Tư không có tội
Khi nắng nôi cứ hầm hập kéo về
Lũ  ve sầu rền rĩ suốt canh khuya
Muôn cây cối khát mưa hè mát dịu.
Anh từng ước mùa xuân là vĩnh cửu
Cho muôn loài cùng sở hữu hương thơm
Người trong veo ánh mắt tới tâm hồn
Biết sẻ chia vui buồn cùng đồng loại.
Hậu sinh ơi, các em có biết
Một tháng tư lẫm liệt oai hùng
Một tháng tư trong tâm khảm rưng rưng
Để có ngày ba mươi hào sảng…
Để bước sang tháng năm tươi sáng
Để ôm ấp tháng năm lãng mạn
Để ca vang tháng năm rất yêu đời
Xin em đừng quay lưng với tháng tư.
THY SƠN

Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.