Sông và mẹ

Có một ngày con về lại với dòng sông
Trước bao la bỗng thấy mình nhỏ bé
Sông ấp ôm như nằm trong lòng mẹ
Chở che cho con qua bão tố cuộc đời
Cả một đời sông hết cạn lại vơi
Như đời mẹ bao thăng trầm dâu bể
Chỉ có mẹ yêu thương nhiều đến thế
Mong con mình vươn tới biển bao la
Con sông kia quanh năm vẫn chảy
Chở nặng phù sa đôi bờ bồi đắp
Mẹ làm việc suốt đời không mệt mỏi
Vì hạnh phúc ngọt ngào của những đứa con thơ
Sông nơi đâu cũng bắt nguồn từ biển
Chảy về đất liền mang vị ngọt phù sa
Mẹ thương con sớm khuya tần tảo
Không biết tình thương xuất phát từ nơi nào?
Khi tôi đi con sông vẫn trẻ
Khi tôi về vẫn sức sống thần tiên
Nhưng mẹ tôi không bao giờ trẻ lại
Đổi lại đời con sức trẻ căng tràn.
THANH XUÂN

Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.