San Thàng

 

Nắng vương sương đầy ngõ phố

Chợ phiên người ngựa như nêm

Đường chen ô xòe cánh bướm

Bên em váy đỏ khăn hồng.

 

Chàng trai duổi dong lưng ngựa

Khèn vui xuống chợ tìm ai

San Thàng chiều nay tôi đến

Như đi trong biển chiều sương.

 

Mây trôi bồng bềnh sóng núi

Gió ngàn vời vợi thông reo

Tác Tình xanh trong dải bạc

Hồ Thầu gió mát đèo mây.

 

Mem say chợ tình giã bạn

Khăn trao lời hẹn mang về

Rượu buông câu thơ bỏ lại

Đêm về thành phố cùng ai?

 

Nơi đây có người em gái

Trót yêu nên phải nặng lòng

Chợ phiên San Thàng để nhớ

Mai về  “Đến hẹn lại lên”.

Đào Chính


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.