Quê hương

 

 

Lai Châu nơi địa đầu Tổ quốc

Như vầng trăng sáng giữa biên cương

Như viên ngọc xanh cuối trời Tây

Một dải biên cương non nước vững bền.

 

Có Hoàng Liên Sơn ngút ngàn biên giới

Nghe âm vang thác dội sông Đà

Có ngọn lửa Mường Kim tỏa sáng

Nơi Đảng bộ ra đời mở lối tiên phong…

 

Nơi quê nghèo từ đất đi lên

Nuôi trí anh hùng, từ trong lửa khói

Có khối kết đoàn sức mạnh lòng dân

Truyền thống quê hương, niềm tin với Đảng.

 

Kháng chiến trường kỳ, vượt mọi gian nan

Đuổi giặc ngoại xâm, xóa đời nô lệ

Thắng kẻ thù chẳng tiếc máu xương

Để “Chín năm làm một Điện Biên

Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng…”(*)

 

Lịch sử đã sang trang:

Lai Châu hoàn toàn giải phóng

Như cánh chim rừng cất cánh bay xa

Núi rừng khởi sắc đơm hoa

Lai Châu viết tiếp bài ca ơn Người…

 

ĐÀO CHÍNH

 

                  (*): Thơ Tố Hữu.


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.