Phố ngày mưa

Tháng bảy về sao thành phố buồn hiu

Nắng dỗi hờn du hành đâu xa khuất

Mưa tầm tã nỗi niềm chi khỏa lấp

Nên giăng đầy trên phố vắng xa xôi.

 

Hồ Hạ lăn tăn, sóng nước đầy vơi

Cà phê sớm, khúc ca nào cũng đắng

Mưa bâng khuâng thương nhớ ngàn tia nắng

Đợi mong hoài hình bóng vẫn chơi vơi.

 

Quảng trường đợi ai, kỉ niệm xa vời

Lâm Viên trúc vi vu làn gió mát

Thành phố của tôi, mưa về bát ngát

Ai hiểu lòng… ai hát khúc cô đơn.

 

Tháng bảy à, mong phố nắng nhiều hơn

Tay trong tay ai ngập tràn hạnh phúc

Và mưa nhé, thôi không còn day dứt

Đón nắng về trên phố núi yêu thương.

LAM GIANG


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.