Một buổi chiều em đi trên phố biển
Đà Nẵng yêu thương
Nặng tình thêm vấn vương
Cơn mưa chiều bất chợt ghé thăm đường
Thăm phố phường nơi làng chài xóm núi
Tưới tim em cơn mưa chiều mát rượi
Bất chợt hiền, con sóng dữ ngoài khơi
Em mải miết thấm hương trời gió biển
Thắm đượm nghĩa tình, thương yêu lắm Hoàng Sa!
Về với biển em như được về nhà
Dịu dàng, thiết tha, mặn mà tình đất nước.
Núi và biển trọn nghĩa tình sau trước
Vẹn đôi đường tình đoàn kết sắt son.
> Xem thêm:
Trăng, lửa và bình minh – Khổng Đức Thêm
Nếu một lần em đến với Trường Sa – Nguyễn Ngọc Vinh
Miền thương yêu – Lưu Hồng Thảo