Núi rừng ơi

 

Em gái núi

Dẫn tôi qua đèo lội suối

Tới bản vùng cao đầu chạm mây trời

Tôi như con ong bay đi khắp nơi

Tìm đến nơi nào nhiều hoa lắm mật

Vị ngọt của rừng, của đất sinh sôi

Bước chân tôi mải miết

Gặp những con người thân thiết

Bám bản, dựng mường nơi biên giới xa xôi

Mỗi người dân tự nhận mình là cột mốc

Làng bản làm phên dậu

Mái lợp nhà không còn cỏ lá

Trắng tấm tôn, đỏ ngói hồng tươi

Điện sáng bản xa,

đường lên biên giới

Ngược xuôi những chuyến xe qua

Tôi lắng nghe tiếng hát vọng xa

Ngọt ngào khát khao cuộc sống

Thôi thúc lòng người

Rạng rỡ núi rừng ơi!

THANH LUẬN


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.