Nỗi niềm

Ở nơi chiến tranh đã lùi xa

Những mùa hoa nở ngọt

Như chưa hề có máu xương, nước mắt

Chưa từng khóc những cuộc chia ly.

Vết tích chiến tranh còn hằn trên nếp nhăn người lính năm xưa

Và xót xa từng câu chuyện kể

Cây mận cổ thụ vườn nhà, quả đầu mùa vẫn đắng

Đau như vết sẹo chém hàng chục năm qua.

Vườn mận hôm nay lại chín đỏ quả thơm

Rưng rưng nỗi niềm con cháu.

Lịch sử sang trang không quên ngày gian khó,

Mỗi ngày qua lại nhắc nhớ mùa xưa…

                                                               HẢI YẾN


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.