Nỗi nhớ Lai Châu

 

Lai Châu của những ngày lễ hội rộn ràng

Tiếng sáo lên non cao, điệu dân ca trầm lắng

Biển mây giăng bay, núi non hùng vĩ

Cảnh đẹp thiên nhiên vướng vít đường về.

 

Hai mươi năm dựng xây, phố xá đẹp thêm nhiều

Ánh điện lung linh bên hồ soi bóng nước

Lai Châu của đất và người thảo thơm hương chè San Tuyết

Nơi lịch sử là mốc son soi lối chỉ đường Bản Lướt – Mường Kim.

 

Trên thênh thang quảng trường hát lời ca tương lai

Nhớ lời Bác dặn đồng bào các dân tộc

Đời sống hôm nay mỗi ngày một khác

Phiên chợ đông vui, áo thổ cẩm khoe màu.

 

Tiếng gọi thiết tha vang vọng phía Lai Châu

Dừng chân Ô Quý Hồ nơi đỉnh đèo hút gió

Nơi ấy Lai Châu, đến một lần nhớ thương lưu luyến mãi

Hai mươi mùa hoa ban thắp sáng đại ngàn xanh…

LÂM HIẾN


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.